
BÀN THẮNG
HAGL: Jairo (24’), Ryan Hà (61’)
Thể Công: Lucao (90+13’)
Popov lắc đầu ngao ngán
Trước cuộc đối đầu trên Pleiku, HAGL chỉ có vỏn vẹn 3 điểm và tạm đứng bét bảng, còn Thể Công đã có 15 điểm và nằm trong nhóm dẫn đầu. Đội bóng của HLV Popov tạo ra cơ hội ngay ở phút thứ 7 với cú sút xa của Văn Tú, song bóng đi đúng vị trí thủ môn Trung Kiên. Ngay sau đó, Wesley Nata cũng thử vận may nhưng vẫn không có bàn thắng.
Cơn mưa nặng hạt khiến mặt sân trơn trượt nên cả hai đội gặp rất nhiều khó khăn trong các pha phối hợp, kéo theo chất lượng chuyên môn không thật sự hấp dẫn. Có lẽ số ít khán giả trên sân Pleiku cảm thấy “lạnh trong người” khi chẳng có lấy một cú dứt điểm đáng chú ý nào trong gần 20 phút. Thế nhưng, điều bất ngờ đã đến ở phút 24, từ quả treo bóng của Vĩnh Nguyên bên cánh phải, đội trưởng Jairo đánh đầu hiểm hóc về góc xa, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
HLV Popov “đứng như Từ Hải” vì không hiểu tại sao đội bóng của ông lại có thể để thủng lưới theo một kịch bản như thế. Chưa dừng lại ở đó, Thể Công gần như mất “lửa”, để cho đội chủ nhà dồn ép liên tục. Phút 28, Thanh Nhàn suýt nhân đôi cách biệt sau cú sút xa khiến thủ môn Văn Việt không thể bắt dính, nhưng đồng đội của anh lại không tận dụng được pha bóng bật ra. Đến phút 37, Jairo một lần nữa xuất hiện trong tư thế trống trải sau quả phạt góc nhưng khống chế lỗi, bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp.
Cho đến những phút cuối hiệp 1, Thể Công mới “tỉnh ngủ”. Tuy nhiên, những gì họ làm được chỉ là cú sút không đủ lực của Wesley Nata ở phút 41.

Ngắm "bắn" quá tệ
Bước sang hiệp hai, HAGL tiếp tục chơi rình rập bên phần sân nhà. Phút 61, Thể Công bất ngờ thủng lưới lần thứ 2 trong một tình huống phòng ngự cực kỳ hớ hênh. Họ dâng đội hình quá cao mà không có sự hỗ trợ phía sau, để rồi từ đường chuyền dài của Marciel, Ryan Hà phá bẫy việt vị, đối mặt và sút chéo góc đánh bại Văn Việt, nâng tỷ số lên 2-0.
HLV Popov sau đó tung vào sân Xuân Tiến, Hữu Thắng và Danh Trung để chơi tất tay. Thể Công gần như chỉ đá bên sân HAGL và tạo ra hàng loạt cơ hội, nhưng thật khó tin khi họ lại bỏ lỡ tất cả. Phút 72, Xuân Tiến thực hiện cú sút quyết đoán ở cự ly gần, nhưng phản xạ ấn tượng của thủ môn Trung Kiên đã giúp HAGL thoát thua. Chỉ 5 phút sau, từ đường chuyền dài bên sân nhà, Pedro đánh đầu trả ngược để Lucao dứt điểm tung lưới Trung Kiên. VAR phải vào cuộc để xem cầu thủ kiến tạo có việt vị hay không, và niềm hy vọng về một cuộc ngược dòng đã vụt tắt khi bàn thắng không được công nhận.
Đến phút 86, sau tình huống phạt góc, bóng lộn xộn trong vòng cấm HAGL. Lucao chuyền nhanh cho Nata dứt điểm ở tư thế trống trải, nhưng tiền vệ này đưa bóng vọt xà ngang trong sự sững sờ của đồng đội. Ở phút bù giờ 90+13’, Lucao đá phạt ghi bàn nhưng không đủ giúp Thể Công thoát khỏi thất bại đầu tiên của mùa giải. Ở chiều ngược lại, HAGL có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2025/26. Tất nhiên, đêm qua, họ hẳn phải cảm ơn đối thủ đã chơi một trận quá tệ.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt (Văn Triệu 54’), Thanh Sơn, Thanh Nhân (Gia Bảo 89’), Fraga, Marciel, Minh Tâm (Ryan Hà 54’), Vĩnh Nguyên (Đình Lâm 72’), Filho Jairo, Phước Bảo, Du Học.
Thể Công: Văn Việt, Kyle Colona, Lucao, Pedro Henrique (Công Phương 88’), Văn Khang (Danh Trung 72’), Tuấn Tài, Tuấn Phong (Mạnh Dũng 45’), Viết Tú (Xuân Tiến 65’), Weslay Nata, Tiến Anh, Văn Tú (Hữu Thắng 65’).
Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
























